Mỹ Dzung công bố giới tính của em bé.
Đã gần một tháng kể từ khi chị lập gia đình. Chị cảm thấy cuộc sống hôn nhân bận rộn hơn và mọi thứ thay đổi hoàn toàn so với khi còn độc thân. Chị nhận ra mình có trách nhiệm hơn với những người xung quanh. Về việc kết hôn sau khi có em bé 5 tháng, chị cho biết đám cưới đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng bị trì hoãn do công việc gia đình. Chị và chồng luôn tin rằng hôn nhân phải dựa trên tình yêu, không phải lý do nào khác. Chị quen chồng qua một người bạn.
Có lẽ mọi thứ đều do duyên số. Ấn tượng ban đầu về chồng tôi không đặc biệt, nhưng càng tiếp xúc tôi càng quý mến anh. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, anh lại rất lãng mạn và tâm lý, xứng đáng để yêu thương. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm trước khi cưới, gặp không ít trắc trở và hiểu lầm, nhưng anh luôn nhường nhịn tôi. Vào sinh nhật tôi tháng 10 năm ngoái, anh bất ngờ cầu hôn bằng nhẫn và hoa, khiến tôi hạnh phúc. Hiện tại, chồng tôi đã có một cậu con trai lớn.
Cậu bé đối xử với chị rất tốt, và dù còn nhỏ, tôi coi cậu như con ruột, sẽ làm hết sức để mang lại điều tốt đẹp cho bé. Chị có thể tiết lộ giới tính em bé không? Chúng tôi sắp có một hoàng tử, chị sẽ làm mẹ của hai cậu con trai. Chị đã chuẩn bị gì cho chúng? Chị không lo sẽ có cách đối xử khác nhau với các con sao? Tôi sẽ luôn công bằng với tất cả các con, vì trẻ con rất nhạy cảm và cần tình yêu thương. Tôi chuẩn bị cho chúng tình yêu và nền tảng giáo dục tốt. Chị có dự định ở ẩn hay quay lại làm việc sau sinh? Tôi nhớ nghề rất nhiều, thường cảm thấy chạnh lòng khi thấy đồng nghiệp chia sẻ lịch diễn.
Tôi mong sớm trở lại sân khấu để cháy hết mình với khán giả thân thương.
Source: https://afamily.vn/my-dzung-tiet-lo-gioi-tinh-cua-thai-nhi-20130617101919831.chn